"Bảy năm gian nan và niềm vui bất tận đã tìm đến tôi"
Chào bạn đọc có tâm sự "Đau đớn khi để người vợ đẹp phải ôm gối khóc mỗi đêm". Khi đọc tâm sự của bạn, tôi đã rơi nước mắt vì thương vợ bạn, thương bạn và cả bản thân mình khi từng sống trong hôn nhân không hạnh phúc. Tôi từng nghĩ mình không thể rời bỏ người chồng cũ, nhưng cuối cùng cũng phải chia tay. Khi bị anh ấy nói lời chia tay, tôi đã nghĩ mình hận, nhưng hiểu rằng hận sẽ chỉ làm ta nhớ nhau hơn. Cuộc sống có nhân duyên, và tôi tin vợ bạn cũng có duyên với bạn, cô ấy là người vợ đẹp nết dành cho bạn. Tôi tin rằng, nếu không có duyên, vợ chồng khó có con. Tôi hiểu nỗi đau của bạn.
Tôi và chồng cũ yêu nhau 5 năm trước khi kết hôn, với hy vọng có một kết thúc hạnh phúc. Sau 2 năm sống chung, chúng tôi vẫn chưa có con. Khi đi khám, tôi biết mình bị viêm nang buồng trứng, còn anh bị teo tinh hoàn do quai bị hồi nhỏ. Dù đã tích cực điều trị trong 3 năm, chúng tôi vẫn không có em bé. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau về việc này. Trong khi tôi làm kế toán và tự trang trải chi phí, chồng tôi vừa học vừa kinh doanh nhưng không hỗ trợ tôi tài chính. Một ngày, tôi sốc khi phát hiện anh ngoại tình.
Tôi đã tìm ra số điện thoại của cô bồ chồng và biết họ quen nhau gần 1 năm, học cùng lớp và cô ấy kém tôi 1 tuổi. Dù trẻ hơn nhưng không xinh hơn tôi. Từ khi vợ phát hiện, chồng tôi sống bên cô bồ và có với cô ấy một con gái. Sau nhiều dằn vặt, tôi quyết định buông tay. Tôi nhận ra nguyên nhân không có con là do tôi, nên sống khép kín. Hai năm sau, tôi gặp một người đàn ông yêu thương tôi mặc dù biết quá khứ. Cuối cùng, chúng tôi kết hôn và sống với nhau. Hai tháng sau khi cưới, tôi bất ngờ phát hiện mình có thai.
Hiện tại, tôi cảm thấy đó là phép màu. Chồng mới của tôi tin rằng ông trời đã sắp đặt cho tôi có con với người đàn ông yêu thương mình. Sau 7 năm bế tắc, cuối tuần này, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới cùng gia đình. Sau nhiều khó khăn trong hôn nhân, tôi cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc. Hôm nay, tôi chia sẻ câu chuyện của mình để những ai gặp hoàn cảnh tương tự có thêm niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Dù bạn đang trong đau khổ, vẫn luôn có người tốt hơn đang chờ bên cạnh. Hãy cố gắng sống hạnh phúc, các phụ nữ đang chịu đựng nhé!


Source: https://afamily.vn/tam-su/7-nam-cay-dang-va-niem-hanh-phuc-vo-bo-da-den-voi-toi-20150115121531171.chn